thuvang,
Bài được thuvang sửa lúc 2012-5-22 06:58
Hi Thầy Thế Hưng ,
Thầy khoẻ hẳn chưa Thầy ? Vắng bóng Thầy room thơ nhớ quá hà ( cái này nói thiệt hong có nói láo :) )
Gánh Sầu Đem Bán
Nặng trĩu haivai một gánh sầu
Bao năm chồng chấtnỗi thương đau
Nàng đem rachợ ngồi rao bán
Giông gió tảtơi mưa phủ đầu
Ta vác trên vaimột gánh đời
Lòng oằn nặngtrĩĩu hởi nngười ơi
Nào hay nào biếttình chán ngán
Sao trách chinhau cho nặng lời
Thôi nhé mìnhvề nơi bến mơ
Bỏ qua ngàytháng sống đau buồn
Cùng nhau dạokhúc tình hồng cũ
Bên mái tranhnghèo ta dệt tơ
PTH
Trò xin phép hoạ lại bài thơ trên nha Thầy
Sầu Em Không Bán
Dan díu cùng em là chữ sầu
Buồn nghiêng không đổ , chịu ngàn đau
Quyết lòng giữ chặt không đem bán
Ngại mất người ơi giây phút đầu
Anh hãy cùng em vui với đời
Sẻ chia đoạn cuối đất trời ơi
Bài thơ đừng để vòng tay lạnh
Quyện chặt chuyền nhau yêu mến lời
Nối nhịp cầu duyên qua bến mơ
Tình không xa lắm , chẳng còn buồn
Thiên thu ngàn kiếp hình hài ấy
Dẫu khoảng đời này .. chẳng trọn tơ
Thuvang
Chúc Thầy vui , khoẻ luôn
Chào Thầy ,
Trò :)
uyenuyen, PhoXua,
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-22 16:13
TV ơi hình như Thầy còn đang bệnh nên chưa vào vườn thơ với chị em mình ....Thầy chỉ kịp Gánh Thơ vào chợ là xuống đò liền nên chưa hồi âm được đó TV ơi .....:):P
Biết bao ngày tháng lắm buồn đau
Đành đem ra chợ xin rao bán
Bán cả đau thương giáng xuống đầu
Oằn trĩu trên vai một gánh đời
Tả tơi lê bước lắm buồn ơi
Hạnh phúc bên nhau với mộng tơ
Cho PX vào sầu với nhá .. tụi mình cứ sầu ..sầu nhiều sẻ hóa vui phải không các bạn ..chúc tất cả vui & như ý... nhất là chúc PTH mau hết bệnh nha
Một Thuở Tình Sầu
Nhớ nhung chi lắm đọng mi sầu
Hiu hắt đêm về chợt xót đau
Rỉ rả giọt ngâu ngoài cửa sổ
Chạnh lòng khơi lại thuở ban đầu
Nhớ xưa hai đứa mộng bên đời
Quấn quýt ngọt ngào ..yêu dấu ơi ..
Rồi bỗng chia xa tim vỡ nát
Bờ môi mặn chát ..lặng..không lời ..
Còn đâu năm tháng để hoài mơ
Dõi mắt xa xôi chút thẫn thờ
Vẳng tiếng nhạc trầm ru thổn thức
Thương thầm số phận đứt đường tơ .
Phố Xưa 22/05/2012
ads
module block ngaunhien
Biết là Rồi Cũng Chẳng Sao...
Quên...
Có nghĩa là hết buồn
Là không còn nỗi sầu tuôn Thu vàng
Thật không?
Hay lại ngỡ ngàng
Khi
Xa mải mối tình đơn phương
Xa mải nguời anh tôi thuơng muôn đời
'images/smilies='0' style='vertical-align:middle' alt='' />
Trong Đêm
Ta thẫn thờ đêm nay hồn cô quạnh
Lối lạ nào ta lại bước mình ên
Cơn gió mát thổi lên làn tóc rối
Giống như đời một kiếp
Bậu Ơi !
Lưa thưa chiếc lá hay người
Sao hoang vắng lạ nụ cười nhếch môi
Mưa còn đang đọng giọt phơi
Nắng toan toan tính phai phôi khắp
http://img29.imageshack.us/img29/1317/nhoanhtrangxuamltn1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=owEf-FrTEAQ&
Đếm ...
Đếm làm chi, nắng mưa rơi ngoài ngõ
Nơi chốn này vẫn có anh và tôi
Vẫn miệt mài cười nói với nổi trôi
Tình mãi thắm ... trên
Chữ tình làm lụy cả nhân gian
Lệ đổ vì ai vẫn cứ tràn
Yêu người đêm trước bao ngây ngất
Hận kẻ ngày sau quá phũ phàng
Thương yêu 1 kiếp
Chất Vấn Ông Trời
Bắc thang lên hỏi ông trời!
Lấy tiền cho gái có đòi được không
Ông trời ngoảnh mặt vào trong
Tao chưa đòi