Chớ Vội...
Chớ Vội...
Chớ vội hờn khi ánh mắt chạm nhau Chớ vội thương sau một lần thoáng gặpChớ vội buồn khi ngày chưa kịp tắtChớ vội sầu đêm thinh lặng
Thơ vung dại
Tình Phai
Nhớ ngày xưa ,thuở hai đứa mới quen,
Cành phượng thắm anh trao, sân trường vắng.
Tình Anh đó ,ép vào trang vở trắng.
Xa nhau rồi ,kỹ
Hoài Nhớ Thương by Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-21 04:18
http://imageshack.us/a/img13/6827/hoaithuongnho.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=UX1meXSxVBk
Giữ Lại Trái Tim
Giữ Lại Trái Tim
(ntd-mltn 360)
Ngọc Tiên
Bởi trót vương mang thề hẹn đó
Cho dù suốt kiếp vẫn chờ nhau
Trăng nay cũng giống trăng
THƠ KHÔNG ĐỀ
Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Mai nầy ai hỏi bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển
Nơi
Đêm Hẹn
Đêm Hẹn
Đêm nay trăng khuyết tầng mây
Gió không buồn thổi chỉ dây dưa luồn
Đèn vàng mờ một góc đường
Người hình như cũng không
Tặng người tôi iêu
ƠI NGƯỜI ĐẰNG ẤY PHƯƠNG XA
GỬI DĂM CÁI NHỚ,GỞI VÀI CÁI THƯƠNG
GỬI CHO ĐẾN CHIẾU ĐẾN GIƯỜNG
GỬI CHO ĐẾN TẬN QUÊ HƯƠNG CHÀNG
Thơ ...........Thẩn
Ngồi buồn nhẩm đốt ngón tay ,
Người đi đã được mấy ngày rồi ta ?
Xuân qua rồi Hè cũng qua ,
Người đi liệu có nhớ nhà hay không ?
Thu tàn ,