Em về nơi chỉ hai mùa mưa nắng...
Hãy chờ em quay về vùng kỷ niệm
Ta nên người nhờ điểm tựa này đây
Chơn chất dạ thơm thảo mãi căng đầy
Ca dao hát triền miên từng hơi thở
Chờ em nhé bước qua vùng trăn trở
Dù thế nào bỡ ngỡ cũng chẳng sao
Mặc ai trách ta thua thiệt cúi chào
Rồi thú thật cõi lòng mình sâu lắng
Nhớ ngoài ngõ bông hoa cau rụng trắng
Hàng hiên kia giọt nắng cứ đòng đưa
Máng cây cột mòn láng tựa trái dừa
Đàng góc đó cái võng kêu cót két
Hạp da bò một dãy nằm san sát
Khói lan ra từ chái bếp mênh mông
Cơm gạo mới nồi chụm củi vàng hông
Con chim khách bên sân vui hơn bữa
Hãy ráng chờ, chờ em thêm lần nữa
Ánh mắt thèm mục rửa ngó dòng sông
Con đò ngang nhìn chậm giống tấm lòng
Thương qua đó ánh mắt buồn xa vắng
Em về nơi chỉ hai mùa mưa nắng
Không còn Thu xinh xắn của Cali
Không lá rơi không đổi sắc thiên di
Thật khó hiểu... niềm vui đau nhè nhẹ
Em yêu Thu và yêu luôn quê Mẹ...
Thuvang