em về phố cũ đường xưa
xa lăng lắc những cơn mưa cuối chiều
chênh chao ướt một cánh diều
lá rơi thầm thĩ những điều chưa xa
em về vàng mấy mùa hoa
cúc tần ở lại người tha hương rồi
cánh chuồn bay rợp cả trời
cỏ may rồi cả mấy lời tương tư
ừh.. thì màu đã chạm thu
em về gom trái m,ù u làm gì?
dỡ dang từ độ người đi
bên trời vụt tắt một vì sao khuya
DKKN,
Em về anh chẵng đợi mong
Sao em lại tới ... nhà anh kiếm hoài
Em về thì đã trễ rồi
Con tàu vượt bến .. chĩ còn em thôi
Em về qua mấy mùa mưa
Những khi trời lạnh .. anh nằm không em
Thì anh chắc phãi ra ngoài
Kiếm người chung vách ... lạnh đầy xua tan
Em ơi .. em hỡi em ơi
Em về đã trễ ... con đò sang sông .....
................ đừng buồn em ơi ......
...........DKKN ..........
='0' />