Một đêm
Giá mà mình có thể
ngủ được trong đêm sâu
như mọi đêm ý nghĩ
chợt thoáng qua trong đầu
Như bà lão giặt thuê
vắt áo quần cho ráo
nỗi
Chút phai tàn.- Tp
Chút phai tàn.
__________________________
Nghe đầy tiếng gõ nhịp thời gian
Mãi vọng chiều êm có nắng tràn
Xuống phố ngập đường hoa lẻ
MÌNH ƠI ! MÌNH À !
MÌNH ƠI ! MÌNH À Sưu tầm
Thân tặng những cặp trong lứa tuổi 50 - 90.
MÌNH ƠI ! MÌNH À
Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ
Thơ Tình Trong Ngăn Cặp
Tựu trường
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn môi hường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng
Mộng Đêm Nay by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-4-28 02:12
http://img252.imageshack.us/img252/133/mongdemnay.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/133/mongdemnay.jpg
Trở giấc
Trở giấc
Đêm trở giấc run rẩy khúc lá lay
Ánh trăng khuya chênh chao mình là bóng
Sương long lanh trắng nhành hoa lay động
Có lẽ trời đang
chi con la im lang
CHỈ CÒN LÀ IM LẶNG
chiều cuối tuần ngồi bên song cửa
đôi mắt buồn nhìn về cõi xa xưa
như cố tìm một chút gì trong dĩ vãng
thời mà tình yêu
Khung Trời Thương Nhớ
Khung Trời Thương Nhớ
Quen nhau cũng đã nằm tròn
Ghen tuông vớ vẩn, vần còn đầy vơi
Yêu anh chẳng nghỉ xa vời
Tim yêu vẩn