Em Buông ...
Em buông mái tóc theo chiều gió
Chợt thấy hình như vướng víu buồn
Chiếc lá trở mình - đang ngủ gật
Buâng khuâng ngờ ngợ nhớ người thương
Em buông chiều vắng ra sân đó
Anh nhặt được không - hãy giữ luôn
Một phút xao lòng nghe nhớ quá
Yêu người đếm chữ vạn và muôn
Em buông sầu mộng về phương lạ
Đừng trách nha anh - tại vấn vương
Lặng lẽ ngoài sông thuyền đậu bến
Còn mình mai nữa - lệ mưa tuôn
Em buông trời nắng nồng mùa Hạ
Qua phía hoàng hôn - âu yếm dường
Bắt cả con ve không được hát
Sợ làm rung động giấc yêu đương
Thuvàng