thuvang,
WOW , wow..
Bài thơ ngắn gọn ma hay nha TX ..... hình đẹp nữa ta uiii :)
thoconhtx,
TX cám ơn TV đã khen nha :">
thoconhtx,
Mưa phùn, gió nhẹ đón xuân
Quàng khăn kỉ niệm thêm gần ngày xưa
Hà Nội giờ những cơn mưa?
Hoa xuân con phố đón đưa người về?
Người đi vẫn nhớ lời thề
Hẹn rằng xuấn ấy lại về cố hương
Bao năm là khách tha phương
Thèm về gối mẹ yêu thương, ấm lòng!
thoconhtx,
LỖI
Xuân này mẹ hởi đừng mong
Con thơ, trẻ dại bận lòng mẹ thương
Một lần con mãi vấn vương
Nhìn về nơi mẹ yêu thương đáy lòng.
Thuở thời con bước sang sông
Mẹ cười, tim khóc dặn lòng con vui
Xuân về đơn bóng chiếc côi
Thương con năm tháng sống vui tuôi già.
Vui thay con trẻ gọi bà
Nhọc nhằn tan biến tuổi già bằng xuân!
thoconhtx,
EM & SEN
Hỡi cô má thắm môi hồng?
Sen tô điểm thắm dệt lòng ai chưa?
Ai cười như nắng lưa thưa
Gió thanh dịu mát thuyền đưa trên hồ
Làm cho bao khách hững hờ
Sen hồng, áo nắng lời thơ ngỏ cùng
TX
thoconhtx, thoconhtx, thoconhtx, 2010,
Bài được thoconhtx sửa lúc 2012-3-6 13:29
Bài được thoconhtx sửa lúc 2012-3-6 13:28
Bài được thoconhtx sửa lúc 2012-3-6 13:49
Mến chúc 2010 và Các Anh Chị Em trong Việt Ca Dao Một Năm Mới Vạn Sự Như Ý!
Chúc Mừng Năm Mới đến Tho conhtx và các Anh Chị VCD.
Xin họa vài dòng bất chợt
NỤ CƯỜI XUÂN.
Thơ ai đọc rất là vui !!!
Không vui sao lại chỉ cười với Mai ???
Ngày mai là ...tết của ai?
Ai đem ấm áp,để .....ai đi tìm ???
:)
ads
module block ngaunhien
Phu thê Nặng gánh nên đành Phụ
Tan vỡ Huyền hư phải chịu Tàn
Chu miệng Hỏi đời kia ai Chủ?
Thán bỏ Sắc cầm cũng là Than
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:53
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:50
MaiLan chức vụ Admin
Quản lý
"Vè Nam Tử "
Nghe vẽ nghe ve ,
Nghe vè Nam tử ....
Mặt mày hung dữ ,
Lại lắm tật hư ,
Ăn tựa Lão Trư...
Thua gì Phái nữ ...
Giỡ
Lạnh lẽo lại về .
_______________________________________ Muốn ngớt tình này mưa lại rơi Cho tim bão tố thêm tơi bời Vệt thâm nhung nhớ tô quầng mắt Son
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-12-16 03:05
Nửa Mảnh Gọi Tìm
Nửa đã đi nửa còn ở lại
Nửa đợi chờ nhung nhớ từng giây
Mưa bay gió thổi tình tôi
Giấc mơ cạn chén xuân đời
Đôi mình đã lỡ đánh rơi nụ cười
Thả mùa yêu xuống biển khơi
Chỉ con gió biết
http://img193.imageshack.us/img193/7048/merrychristmashappynewyy.jpg
http://www.nhaccuatui.com/l/zWPPsRaIwFoR