Lá Thư Tình Không Gởi
Lá Thư Tình Không Gởi
Thủa lá thư đầu muốn gởi cho em,
Anh mừơi
NOEL BUỒN
NOEL BUỒN .
Anh , anh ạ , đừng giận em anh nhé
Đừng trách em khi anh phải đợi chờ
Em xin lau giòng lệ ướt cho khô
Hôn lên mắt và ngàn lời xin
Tôi Không Biết ...!
1964
Tôi Không Biết ...
Tôi không biết .. chọn chữ nào để gởi
Cho người xưa , một thuở vẫn còn nguyên
Ngôn ngữ nào trói buộc
Vườn Thơ Tao Ngộ 3
Những Vần Thơ PHAN THỊ NGÔN NGỮ
ĐOẢN KHÚC
Ngoảnh mặt nhìn sau trước
Buồn cố hương thì bước
Sầu cố
Lòng Vẫn Nhớ by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2013-3-28 12:14
http://img191.imageshack.us/img191/8152/longvannhogtx1.jpg
http://www.youtube.com/embed/9gp9PjtVYns
Van Người
Van Người
Van người trong giấc chiêm bao
Đừng mang kỷ niệm chôn vào hồn hoang
....
Trăng tàn một bóng lẻ loi
Tim tôi cũNg thế từ ngày tình đi
Sao trăng chẵng sáng mãi hoài
Cho tôi chút nhớ mối tình vừa qua
Tháng Năm Vắng Mẹ
Tháng Năm Vắng Mẹ
Đừng ai kêu tiếng MẹCho tôi khỏi phải buồnCho hồn đừng nức nởVới ngàn vạn vấn vương
Thêm một năm xa MẹThêm tháng Năm