Tình Buồn by Giáng Thu Xưa
http://img90.imageshack.us/img90/8650/tinhbuongtx.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/HllVo5y6fX
Nặng một nỗi lòng
Nặng một nỗi lòng
Cái nóng bừng của hạ sao da diết
Mấy tàn cây hâm hấp rứt ray say
Làm sao đây có tuyết hỡi đêm này
Cho dìu dịu dư
Một Ít Đi Tìm
Một Ít Đi Tìm
Nửa cuộc đời , tôi đi tìm một ít
Thương yêu vừa , đủ để lại thiên thu
Nhung nhớ nhẹ , len lỏi với sương mù
Cho
MẸ VỀ
MẸ VỀ
Mẹ ơi, con đợi nhiệm màu
Cho trời gần lại Mẹ mau quay về
Bơ vơ buồn lẫn trong mê
Mắt nhìn ảnh Mẹ mà tê tái lời
Dù
Cơn Mưa Ảo!!!
Cơn mưa còn đang rơi.
Mà sao tôi chẵng ướt?
Đến khi mưa hết rồi
Nhưng sao tôi buốt lạnh?
Hỏi trời xanh trên cao.
Sao lại thế hả
Thơ Sưu Tầm
1076
Bài thơ không tựa...không tác giả...
CÕI VẮNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-4-20056-20-48PM_zpsc37ee234.png
♥ Xin một mảnh vườn trồng tigon
Bài được hoatigon208410 sửa lúc 2012-3-3 00:45
Hoa tình yêu….
***__……..Một loài hoa ko có trong vườn xinh
Là do em đã quá yêu mà