Đắc Quá.....
Dạo này Vường Thơ đắc quá nhỉ
Thơ Nguyệt post chạy đâu mất tiêu
Nhảy vào thơ tình càng sầu nhỉ
Thơ Nguyệt cũng chẳng kém gì đâu........
Yêu Em Trọn Con Tim .....!
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-29 11:22
Yêu em từ dạo đó
Yêu cả bầu trời xanh
Yêu đôi môi mọng đỏ
Rung động trái tim anh
Hởi Người Tình
Hởi Người Tình
Hởi người tình, giờ này anh ở đâu
Anh có
Tình quê
Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê.
Gió chiều quên ngừng lại
Dòng nước quên
Chiều Phai
1046
Chiều phai
Đời người góp nhặt bao chiều phai
Mộng vụt rời tầm chiếc lá bay
Đếm được dăm lần vui với bậu
Đong thì
Tôi Muốn ...
Tôi Muốn ...
Tôi muốn gom mây ngàn đem đi đốt
Cho khói mù giăng kín phía mông lung
Tôi muốn gom ngàn ánh sao lại một
Để soi
Tàn Tro (thơ ĐL - Ngọc Tiên)
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-3-1 03:47
Tàn Tro
(ntd-mltn 136)
Ngọc Tiên
Vẫn biết yêu nhiều, lắm khổ đau
Mà
Kiếp Sau Thôi !
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-12 12:14
1976
Kiếp sau thôi
Ừ thôi ! trăng dỗi không thèm đến
Ta đứng một mình lạnh thế thôi
Khuya