Chờ chôn con tim - Tp
Chờ chôn con tim.
___________________________
Hong buồn giữa cuộc đời đang vui
Bởi chốn này đây vốn ngậm ngùi
Nắng lạ nơi đâu tìm
Xin hãy đọc trước khi đăng bài
Vài điều cần Biết trước Khi Đăng Bài Trong Vườn Thơ
Trong vườn thơ VCD chúng ta có nhiều phòng thơ khác nhau,cho nên khi đăng thơ, xin các bạn đăng
Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi với muộn phiền
Nỗi buồn nặng trũi cứ nằm yên
Vô tình gió thổi khêu thêm lửa
Từ bóng đèn
Về
Về
Về ngang khu phố cũ
Nghe trái sầu rụng rơi
Đôi mắt buồn vời vợi
Lệ sắp sửa như rời
Về tìm lại một nơi
Có trăng
Mẹ Thành Mây Trắng
Mẹ Thành Mây Trắng
Ca dao ai hát ru con
Lòng tôi quặn thắt héo hon nhớ người
Vẫn dòng nước mắt vẫn rơi
Mờ theo ngày tháng cuộc đời
TÌNH MUỘN KHÔNG EM
TÌNH MUỘN KHÔNG EM
(Tuyển tập Nhật Ký Muộn Màng )
Anh không ngờ em yêu anh đến thế
Không tin mình sẽ có một tương lai
Gió Cuốn Mây Bay
Gió Cuốn Mây Bay
Ngoài trời lành lạnh bước thu sang
Gió cuốn mây bay thóang ngỡ ngàng
Lạnh lẽo tình đơn thêm nhung nhớ
Gió vờn mây
Mẹ Ơi
Mẹ ơi biển cát sông Hằng
Sao bằng tình mẹ nhọc nhằn vì con
Nuôi con năm tháng mỏi mòn
Chắt chiu dạy dỗ, vê tròn tháng năm
À ơi Tiếng hát thâm