Khi anh nhìn em khóc
Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
Ðôi mắt xanh to, nhỏ lệ
Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
Ðể rơi giọt sương rất khẻ.
Khi em cười, anh thấy
Chạp Về
Chạp Về
Chạp đến cùng với cơn mưa
Cả tuần lành lạnh Xuân chưa chịu về
Giận hờn hay lại mãi mê
Quán cốc ngồi đó bên lề đợi ai
Chết...nữa
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì khi yêu đã mấy lúc đuợc yêu
Vẫn biết buồn nhưng sao mãi cứ liều
Tình đơn lẻ cho lòng nhiều hư
Còn lại niềm đau..! -Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:32
Còn lại niềm đau..!
Có đoạn đường đi của một thờiĐể niềm dấu ái mãi chơi vơi Vết
Một Giấc Mơ
1306
Một Giấc Mơ
Giấc mơ cắt đứt trong hồn si
Mấy giọt còn vương đọng khóe mi
Ngọn gió từ xa vang khúc nhạc
Hơi sương quanh quẩn
Thơ vui ngày 8/3
Thảnh thơi em cứ vi hành
Shopping, dạo phố trong lành cho vui
Đi chơi em chẳng thấy vui
Thì rủ đám bạn "tám" vui cửa nhà
Anh đây không kể phiền
Đối Chữ
"Tình" là một thứ muôn đời không thể giải thích được không một nhà thơ nhà văn nào có thể nói ra hết cái mênh mông bao la của
Phố và Tôi
Phố Và Tôi
1990
Xin một lần thôi sương trắng ơi
Đọng trên đất lạ vắng chân người
Đêm nay với chút sầu xa xứ
Chợt thoáng mây