TìnhTan by Huỳnh Hương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-11-10 07:01
http://img607.imageshack.us/img607/4372/tinhtan.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=5JVlQebGY5k&
TẠ LỖI CÙNG MẸ
TẠ LỖI CÙNG MẸ
(Triệu Bảo)
Mẹ ơi
Có người bạn nói thơ con
Lạy mẹ cho con lấy chồng
Đêm qua trộm lén qua rào
Thấy anh vá áo, trông bà mẹ đau
Thương anh trăm mối xuyến xao
Trở về lạy mẹ cho con lấy chồng
Điệu Lý Con Sáo
Điệu Lý Con Sáo
Từ đêm gió giả trăng vờ
Tôi nay tơ nhện thẩn thờ rối ren
Vô tâm vô ý làm quen
Tại duyên hay phận nên men ái tình
Mùa Thương Nhớ
Mùa thương mùa nhớ đã bắt đầu
Tình nàng tôi đã khắc dạ sâu
Đã thương đau khổ tôi không hối
Nhưng tiếc trong đời chỉ mơ
Nhớ
Nhớ lắm chiều qua trải nắng vàng
Thẹn thùng cánh gió gửi hồn sang
Lâng lâng tim khẽ :" Mơ hay thật? "
Rồi từ dạo ấy biết lang
chẳng phải thơ tình
Lơ lững trời cao , mây trắng treo
Lăn tăn dưới nước , nhẹ cánh bèo
Từ dạo thơ vần dăm chữ học
Bâng khuâng , vương vấn mãi cứ theo
Mẹ bảo
Tình Đầu
Tình Đầu
Bây giờ ngưỜi yêu ơi anh ở đâu
Hoa xưa rơi rớt, đã phai màu
Mùa mưa chưa đến làm hoa héo
Biết đên bao giờ, hoa