Tình Thâm Bất Diệt ...
Châm ngọn nến , niệm người xa khuất
Cõi lòng đau , nặng chất vơi đầy
Bóng Cha biền biệt chân mây
Thân vùi nguyệt lạnh , tuyết vây mịt mờ
Tự tình nhau
Trong trắng quá nên em nào hiểu
Anh dần trôi về phía hoàng hôn
Vì yêu quá nên mình chới với
Vẫn còn yêu mà tình lẻ
Đợi Thuyền by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2013-5-19 08:42
http://img542.imageshack.us/img542/7853/doithuyengtx1.jpg
http://www.youtube.com/embed/Kf8HU_E1pgw
Đợi Nát Lòng Nhau
Đợi nát lòng nhau
Không thể thiếu một điều không thể thiếu
Là nỗi buồn trong một mảnh đời trôi
Là bóng đêm với tình thơ người lạ
Ký ức ngày xưa
Ký ức ngày xưa
Mưa mùa hạ mưa ngày xưa
Phất phơ mấy giọt dắt đưa em về
Tuổi thơ ký ức đam mê
Trò chơi banh đũa hả hê như ghiền
uoc gi
Ước gì Trời chẳng mưA rơi
Để em ra phố dạo chơi với chàng
Ước gì tối có trăng vàng
Để ta cùng ngắm chị Hằng đêm nay
Bên nhau cùng
Còn lại chút hương - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:37
Còn lại chút hương
Người bỏ sau lưng nỗi đọan trườngTìm về trên phố thị mù sương Mưa phùn
Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u