Cha bạc đãi thân con ngủ vườn
Mẹ tàn ác viện cớ xua con
Hẩm hiu số kiếp con người khốn
Ngẩn mặt hỏi trời có mắt không ?
Kimi,
Ông Trời ổng trả lời không
Ta đây đang ngủ nên hông thấy gì
Thôi mi hãy bỏ qua đi
Hẩm hiu giận dữ làm chi lỡ rồi
VCD_Angel,
Đừng trách chi trời qúa lôi thôi
Có thì trách tâm tôi trong đời
Có buồn thì bỏ cho rồi
Trách chi thêm tội , để rồi phiền thêm
thahon,
Như thế lỡ rồi trách cũng thôi
Xin đừng nghĩ đến hận xa xôi
Cha mẹ nỡ vậy ta chịu hết
Than thở trách Trời thêm hỡi ôi
VCD_Angel,
Cuộc đời đen bạc ôi tâm tối
Đó là số kiếp của ta thôi
Làm sao dám trách ai đành nở
Bỏ lại nơi này lúc đơn côi
thicoc007,
Hùm dử nào nở ăn thịt con
Vung ánh mắt nhìn lên nước non
Ơn cha nghĩa mẹ sâu hơn núi
Hoàn cảnh của anh sẻ chẳng con
VCD_Angel,
Đời tâm đời tối cũng đã đủ
Giờ thì đi chơi đảo hoang vu
Cho lòng tỉnh giấc lúc thổn thức
Chỉ nhớ chử nhất, là tình đời
Mailan,
[quote]hận đời cắt tóc đi tu
suy đi tính lại đi tù vẫn hơn [/quote]
Đi tu tuy khác đi tù
Nhưng mà cũng vậy mây mù sis ơi
Tuổi hoa còn thắm hương đời
Ở lại cho phỉ một thời sắc xuân :loveliness: