KNDY, thuvang,
DỐI LÒNG
Níu từng nỗi nhớ giọt châu sa
Buông cả đớn đau bật khóc òa
Níu hết kiếp này trăng một mảnh
Buông thương trả lại cho người ta !
Mắt buồn , tóc rối hơn xưa đó
Sông nước chiều nay cũng lặng lờ
Tháng bảy bắt đầu sao nắng rát
Mưa Ngâu treo hạt đợi cùng chờ
Một mình chân bước liu xiu bước
Mặc gió , mặc mây , núi ngả nghiêng
Mặc biển cứ gào câu nhớ bậu
Ta đây chôn giấu mối tình riêng
Rồi mơ rồi ước mai sau kiếp
Những giấc mơ đen không hiện về
Ướt đẫm vần thơ vừa mới chép
Dối lòng dối cả trong cơn mê .
bài dối lòng được đăng bởi: thuvang với tựa đề doi long tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
Bài này đã được sửa bởi KNDY lúc 2011-8-25 02:52
thơ ss TV buồn se sắt lại , hay wa ss..... KNDY chỉ dám đọc ké thôi :)
Trả lời
Hi KNDV...khỏe hong vậy? :)
Thơ buồn hen , người buồn luôn , KNDV làm thơ vui cho TV đọc ké với..please...please :time:
Chuc vui đầu tuần cho đến cuối nha...