mẹ ơi ...
vì sao đêm qua mẹ khóc
mà vì sao ba không về
hay ba đi làm khó nhọc
nên đã ngủ ở nơi xa
mẹ hôn trán con nói nhỏ
ba sẽ về với ta ....
và cứ mỗi chiều như thế
mẹ đợi, ba vẫn không về
điểm mười con định để
sẽ làm quà tặng riêng ba ...
nhưng ngày tháng lại cứ qua
con lớn dần theo đó
mẹ già nua lệ nhỏ
từng dòng theo thời gian
ba vẫn xa ngút ngàn
con vẫn điểm mười trong cặp
để một lần con gặp
trên chuyến đường xa ...
ba
với một người ta ..
về nhà con ôm mẹ
thương mẹ đến vô cùng ...
mttn1978,
mong sẽ được vui
đứng trước biển ta nghe mình nhỏ quá
như hạt cát kia giữa biển mênh mong
nhưng sao cát vô tư đến lạ
mà ta thì tan nát cả lòng
thu có đến mang cho ta niềm nhớ
hay thu về chỉ thế rồi đi
đông sẽ lạnh như muôn năm ngàn thở ?
hay hững hờ đông xé nát da người
ta lẳng lặng giữa chiều với biển
nghe tiếng đau hoà lẫn ra khơi
ừ mong sóng vùi dùng ta cay đắng
để trở về đời ta sẽ được vui
Kimi,
mttn1978,
thanks Kimi
tinh tho,
êh thơ hay thiệt áh , nhưng mà nói nghe , cái thơ này đối kg được ....... giờ tính sao kimi .????