Thơ con gái ...
Con gái là chúa yêu suông
Hẹn người ta đến rồi chuồn mất tiêu
Con gái là chúa dỡ hơi
Hỡ ra một chút mở lời phát thanh
Một Nỗi Niềm
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-17 04:55
1979
Một Nỗi Niềm
Mướn sầu anh bỏ vào thơCho ai qua lại vướng mơ vào lòngVần trao đã nhói mặn
Nếu Một Mai
Nếu một mai anh chết đi rồi
Em có buồn có nhớ anh không?
Có tiễn đưa anh về đất lạnh
Nghĩa trang sầu giấc ngủ nghìn thu
Và một mai anh
Tôi hận ....
Tôi hận mình sao chẵng thễ
Quên đi dù dòng đời cứ ngang trái
Lập lờ theo mãi bên tôi
Cho ngày tháng mới trỡ về ...hôm
THƠ TRẦN KẾ XƯƠNG
Hỏi ông trời
Ta lên ta hỏi ông trời:
Trời sinh ta ở trên đời biết chi?
Biết chăng cũng chẳng biết gì:
Biết ngồi
Ta Nổi Trôi!
Bài được thuvang sửa lúc 2012-7-4 01:59
Ta Nổi Trôi
Buổi sáng gởi lời nhắn mặt trời
Cho người phần ấm tôi thì vơi
Tối
Lời Hay, Ý... Tếu!
Lời Hay, Ý... Tếu
Trăm năm bia đá cũng mòn ,
Bia chai cũng bể, chỉ còn bia…ôm.
Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau,
còn
Tặng người yêu dấu (valentine day)
Tặng người yêu dấu
Ngày Valentine anh tặng em
Nguyên cuộc đời và cả trái tim
Một tá hoa hồng màu đỏ thắm
Nụ hôn ngây ngất lên môi