Đêm mưa reo khúc nhạc tình
Cho mình tìm lại những hình ảnh xưa
Lòng sao như giọt đong đưa
Rớt rơi vướng động chổ chừa chổ không
Con sông mấy nhánh rẻ giòng
Còn người thì vẫn như dòng nước trôi
Đỏ kia trong lá trầu rồi
Tay têm từ lúc anh thời nhớ chăng
Người đi người bỏ bóng trăng
Lơ lơ lững lững dáng Hằng xót xa
Truân chuyên chuyên chở người , ta
Nào ai hay biết giọt sa mấy lần
Rồi đây , ngơ ngẫn buâng khuâng
Giấc mơ về chậm đêm dần dần lui
Tìm đâu có một niềm vui
Cho nhau để bỏ bùi ngùi cách ly .
Thuvang
2010,
Hi,Xin cho viết tiếp vần thơ nhé,Cảm ơn Thuvang .
NỤ CƯỜI CÓ NHAU.
Tìm đâu để có niềm vui
Cho nhau để bỏ bùi ngùi cách ly (Thuvang)
Một đi... ngàn dặm phân ly
Nói sao cách trở người đi chưa về ?...
Mong sao có một ngày kề
Hai người ấy lại tìm về gặp nhau
Cuộc đời trôi nỗi lao đao
Nỗi vui gặp lại xiết bao là mừng !!!
Người ơi,được nếm vị mừng
Nghĩa là ta phải không ngừng thiết tha
Nguyện cầu người gặp lại ta
Niềm vui hạnh phúc bên ta ,,,có người.
Không là ảo ảnh nụ cười
Mà là tình thật rạng ngời trái tim
Quên đi ngày tháng...đi...tìm
Trong mơ có thực...chỉ chìm,nỗi thôi.