Một Ít Đi Tìm
Một Ít Đi Tìm
Nửa cuộc đời , tôi đi tìm một ít
Thương yêu vừa , đủ để lại thiên thu
Nhung nhớ nhẹ , len lỏi với sương mù
Cho
Giã Từ Tình Cũ
GIÃ TỪ TÌNH CŨ
Giã từ dĩ vãng năm xưa
Quên đi tình cũ qua bao tháng ngày
Quên đi hình bóng đâu đây
Giã từ xa mãi vơi đầy tình thương .
Nhớ chi!
Nhớ chi
Nhớ chi một mối tình con
Nhân gian còn lắm lầu son ngọc ngà
Ngày xưa ai nói thiết tha
Trúc tre trăm tuổi như ta với mình
Hoài xuân thì ! - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-11 18:29
Hoài xuân thì !
Năm tháng phai tàn những ước mơCòn chi đợi nữa để mong chờThời gian cuồn cuộn như
Mod của forum VCD
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:53
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 06:50
MaiLan chức vụ Admin
Quản lý
Nô lệ Việt Nam .
Nô lệ Việt Nam .
Như những hạt mưa mùa thu
trót sinh ra trong bụi đời
em đã đến ... không ngày mai
trong cơn cuồng điên vật , chất
ở thôn
Tình Khờ
Chiều buồn dâng hồn
Tím sắc hoàng hôn
Mây hồng đứng lặng
Rừng thu im vắng
Lá vàng nhẹ rơi
Phủ sầu ngập
Một Chút THôi by Phố Xưa
http://img39.imageshack.us/img39/5481/motchutthoi.jpg