ĐIỀU ĐƠN GIẢN
Có những điều vô cùng là đơn giản
Như cơm chiều , chỉ một tộ canh chua
Như dĩa rau , luộc mềm hương vị đắng
Hậu ngọt ngào như tình ái năm xưa !
Có những điều luôn luôn là đơn giản
Như chợ chiều , tiếng mời gọi khô khan
Như sân ga , có khách chờ , khách đợi
Có một người mỗi bữa cứ ra sân !
Có những điều xảy ra là đơn giản
Như con đường , hai chiều nghịch lưu thông
Như dòng sông , lúc ròng và lúc cạn
Như tình nhân đang chờ lễ tơ hồng
Có những điều người cho là đơn giản
Như không cần hỏi giá một bó rau
Như không lo chiều nay nhà hết gạo
Nhưng với tôi là hờ hợt làm sao !
Có những điều hãy coi là đơn giản
Giận , ghét , hờn , ngang ngược cứ trôi xuôi
Yêu , thương , nhớ ta nâng niu chiều chuộng
Để suốt đời ta còn mãi dư hương !
Có những chuyện ngàn xưa là đơn giản
Như nghĩa trang chốn an nghĩ sau cùng
Như ngôi mộ là nơi người chết ngụ
Vẫn có người hàng bữa đến khóc chung !
Có những chuyện hôm qua là đơn giản
Nhưng đôi khi lòng lại muốn ngược nguồn
Rồi hàng giờ ngồi buồn nhung và nhớ
Một giản đơn .. cứ len lén gọi hồn !!
Có nhừng từ rất ư là đơn giản
Mà thiêng liêng , có một không có hai
Mở đầu đời tới ngày ta tử biệt
Muốn gọi hoài vẫn không đủ " Mẹ " ơi !
--------------
Tôi bây giờ ước mong điều đơn giản
Như tối về , được đọc một bài thơ
Sáng thưc dậy , ra đi trong hối hả
Trả nợ đời, quẹt mắt nhớ vu vơ...
TV
bài điều đơn giản được đăng bởi: thuvang với tựa đề dieu don gian tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé