thơ Thụy Du
Mà đời đâu thấy những niềm vui , chỉ đắng cay thôi chỉ ngậm ngùi , cho nên em biết.. ừ chỉ mộng , mộng sẽ tan tành mộng vỡ đôi.
Thôi cất vào tim
Viết Tặng ( Cho Người )
Xin viết tặng dòng thơ song thất
Lục bát sầu chất ngất thương đau
Từ khi dang vỡ duyên đầu
Bao nhiêu lệ Đắng đêm thâu
Ai...?
Đôi mắt buồn nhúng vào hoàng hôn tím
Vẽ lên không gian dấu chấm cuộc tình
Gom khoảng trời chứa những lời thệ minh
Đem về lại giữ gìn trong ngực
Em Xa Nhớ ...
Thân ngà ngọc , mượt mà trong gió
Má ửng hồng , môi đỏ gợi xinh
Áo hoa diễm lệ thân mình
Đùa trong nắng sớm , ru tình cho anh
Đêm thanh vắng
CÕI THƠ.. GIỮ ĐÓ NỖI BUỒN.
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-20 22:44
XIN ĐƯỢC NÀO CƠN MƠ.
Ta thở giùm
Hạ đưa em về .- Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-16 19:50
Hạ đưa em về .
________________________________
Đưa về nắng Hạ giữa rừng hoa
Phượng vỹ
CÕI SẦU
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/2_zpsb3bf6428.png
Đêm Hẹn by Thu Vang
http://img24.imageshack.us/img24/2292/demhen.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=v0TLhJkAAek&