Là Cỏ Là Mây
Là Cỏ Là Mây
Nếu em là cỏ anh là mây
Sẽ khóc nhiều hơn buổi tối nay
Khoảng cách đời mình xa dịu vợi
Trăm năm dành dụm lệ chia
những điều kiên khi lấy vợ
LẤY VỢ NÊN KIÊNG
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son
Hởi Người Tình
Hởi Người Tình
Hởi người tình, giờ này anh ở đâu
Anh có
Nhớ by HẢi Đường
Bài được HaiDuong sửa lúc 2012-6-11 07:58
http://img819.imageshack.us/img819/8210/nhohd.jpg
http://www.youtube.com/embed/DYktjB8h0lk
Quà Sinh Nhật
- Thi Sĩ : Mường Mán
Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc
Đỏ Kia Trong Lá Trầu Rồi ...
1965
Đỏ Kia Trong Lá Trầu Rồi ...
Đêm mưa reo khúc nhạc tình
Cho mình tìm lại những hình ảnh xưa
Lòng sao như giọt đong đưa
Rớt
Ừ THÔI CŨNG CHUYẾN SANG SÔNG
Ừ THÔI CŨNG CHUYẾN SANG SÔNG
Ừ thôi cũng chuyến sang sông
Buồn đau chi lắm cho lòng nát tan
Cuộc tình giờ đã dỡ dang
Thôi đành quên hết sang ngang
Hát Ru Cho Mẹ
Hát ru cho mẹ
Mẹ ơi Mẹ ngủ cho ngon
Để con ru mẹ say tròn giấc say
Đếm tay hơn bốn ngàn ngày
Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm
Mẹ