Đêm Tìm Chữ
Đi tìm chữ làm thơ ru người ngủ
Mỹ từ đâu hãy lũ lượt về đây
Hơi thở thu nghe như ngắn lúc này
Mười hai đến chở buồn nhiều như lá
Chỉ gió thôi hiểu điều gì là lạ
Mê tỉnh nào rời rã mộng cho nhau
Bao ngọt ngào hâm nóng được hay sao
Tràn trên giấy mờ mờ hư hư ảo
Vào góc nhớ một mình mình tần tảo
Vất vã hồn tâm não bước lang thang
Giăng chiếc võng đong đưa với mây ngàn
Trôi cho đến cõi riêng nào thoáng hiện
Tay níu mãi khư khư vùng thánh thiện
Âm thầm xuôi nơi biền biệt nghê thường
Đẹp lạ lùng giây phút tỏa trầm hương
Hoang đường phủ kỷ niệm hoài khao khát
Ta sống đêm rồi tự mình đi lạc
Quên hoàng hôn khao khát buổi chiều tàn
Quên ân tình chẳng tiếng nói chứa chan
Quên vị mặn lăn dài trên da mặt
Vai ngã tựa vào không trung xa lắc
Kiếp phù du khoảnh khắc không linh hồn
Tiếng kinh cầu ai tụng như lớn hơn
Đem sám hối về ngay người trần tục!
Thuvang