Đêm thương nhớ , mây mờ giăng phủ
Ngắm đông tàn lệ rủ rèm mi
Chuỗi ngày hạnh phúc mong chi
Để tim rạn vỡ lấy gì thở than
Lòng Anh phủ muôn ngàn băng tuyết
Tim Em sầu mạch huyết ngừng trôi
Gối chăn lạnh nhạt mất rồi
Thuyền tình trước gío rã rời xác thân
Anh nuốt giọt châu ngân vào thể
Em lặng thầm ôm bể thuyền đông
Hai người hai ngã song song
Trần gian ơi hỡi còn không là tình?
Vĩnh biệt nhé duyên mình không lối
Đường trần gian tạ lỗi thánh tri
Trăm năm biết có duyên chi
Để rồi hai nẽo bờ mi ngập lòng
Bao năm tháng chất chồng đau khổ
Lòng ta đâu tìm chỗ lãng quên
Con đường kỷ niệm khắc tên
Còn in sắc nắng dẫm lên bốn muà.
Sầu linh cảm song thưa chiếc bóng
Gom nhớ thương trông ngóng ngàn phương
Bao giờ cho hỏi người thương
Tình lên ngôi thắm cuối đường có nhau ...???