Chút phai tàn.- Tp
Chút phai tàn.
__________________________
Nghe đầy tiếng gõ nhịp thời gian
Mãi vọng chiều êm có nắng tràn
Xuống phố ngập đường hoa lẻ
Cơn Lốc Xóay
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-10-8 07:21
Cơn Lốc Xoáy
Tôi
Em Xa Nhớ ...
Thân ngà ngọc , mượt mà trong gió
Má ửng hồng , môi đỏ gợi xinh
Áo hoa diễm lệ thân mình
Đùa trong nắng sớm , ru tình cho anh
Đêm thanh vắng
Phải chi...
Phải chi…
Phải chi mình chẳng biết nhau
Thì đâu có cuộc tình đau muộn màng...
Bây giờ hai kẻ hai đàng
Em đành ôm trái tim tàn… lỡ duyên!
Con Gái
CON GÁI (Mường Mán)
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã
Khi anh buồn
khi anh buồn ko có gì ngoài rượu
bóng hình em lảo đảo đong đưu
em có biết khi này anh buồn nhất
cũng là lúc anh rất yêu em.
Khi anh buồn ngoài
Số Phận
Tôi là một kẻ không duyên
Lại thêm số phận triền miên gặt sầu
Đời ai một chuổi sắc màu
Riêng tôi một gánh công hầu toàn
CHIẾC ÁO LÒNG
'images/smilies/flower.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='flower.gif' />
CHIẾC ÁO LÒNG .
Em gởi tặng anh chiếc áo lòng
Để làm tan gió lạnh