Cho Một Lần Tôi Gặp Lại Em
Một lần tôi gặp lại em
Đôi môi thắm đó lại thêm dạt dào
Miên man chợt nhớ ngày nào
Từng cơn mưa đổ rì rào tim đau
Đời em trôi
Buồn tênh góc đời. - Tp
Buồn tênh góc đời.
____________________________
Phố nhỏ lạc loài ngọn gió đông
Thu phai để thoảng chút hương nồng
Hanh hao nắng sớm vào
Tháng sáu , phượng hồng , mùa hạ cũ .
Như những hạt mưa nhớ mùa hạ
tôi nhớ về quê và nhớ em
tháng sáu âm thầm về lặng lẽ
phượng đã đứng chờ bên vàm sông
như đám học sinh
Còn bao lâu nữa ?! - Tp
Còn bao lâu nữa ?!
__________________________
Thời giờ rụng xuống vội về đâu
Mái tóc xưa xanh ngả trắng đầu
Mưa nắng cho mờ phai
Gặp nhau xin làm ngơ...
Hoa nở hoa tàn cũng thế thôi
Đường tình chia lối ngả rẽ đôi
Anh cùng người ấy vui sánh bước
Cô đơn lạnh lẽo chỉ mình
Nghe tiếng thời gian - Tp
Nghe tiếng thời gian.
______________________________
Dạo nào áo trắng bỏ trường xưa
Kỷ niệm nhạt phai đã mấy mùa
ở đó cổng tường rêu
Mùa Hạ Theo Em Sưu Tầm
http://imageshack.us/a/img689/1055/muahatheoemkl.jpg