Nơi chốn này vẫn có anh và tôi
Vẫn miệt mài cười nói với nổi trôi
Tình mãi thắm ... trên đôi môi thương nhớ
Đếm làm chi , buồng tim bao nhịp thở
Máu nồng nàn chảy tận bến Uyên Ương
Không đứt quảng dù gặp những truân chuyên
Nên gần lắm ...một mối duyên lỡ dỡ
Đếm làm chi ,xa xôi bao cơn gió
Thời gian nào bắt kịp một phôi pha
Hãy lặng yên giăng đón những phong ba
Sầu có đến... coi như sương đêm nhỏ
Đếm làm chi , mấy lần qua trăn trở
Tìm về thơ , dịu lắng một nỗi buồn
Suối vẫn tuôn , dòng nước lại về nguồn
Hạnh phúc gọi ...giấu đi ngàn tan vỡ .
TV