bài đêm được đăng bởi: quynh2212 với tựa đề dem tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
Em yêu sắc quỳnh
Màu trong trắng và ngây thơ lắm
Giữa đêm thanh vắng
Ẩn chứa mùi hương
Vương theo sợi nhớ tơ thương
Quấn vào hồn ai dịu ngọt
Bất chợt
Mà đắm say
Vẫn mãi một sắc màu
Dẫu đường đời đắng cay...
Viết linh tinh góp vui với sis Quỳnh thui. Have fun nha sis
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
Trời, thơ sis đọc lên HTT thấy mát tai wá trời ^--^
Quanh co muôn nẻo đường xa
Uyên ương mộng ấy chỉ là hư vô
Yêu rồi, dạ bỗng vẩn vơ
Như mây thiếu gió, như thơ thiếu vần
Hỏi ai chẳng khóc đôi lần
Hai (2) dòng nước mắt chứa chan giọt sầu
Hai (2) người chia ngả, về đâu
Một (1) câu chuyện kết bởi màu li tan
Hai (2) mảnh đời ghép dở dang....
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
Thanx sis, HTT tiếp nha sis
MỘT câu son sắt chẳng rời
TRỜI cao chứng giám cho lời yêu thương
NẮNG êm, mây nhẹ tơ vương
XUÂN sang, hoa thắm để tương tư lòng
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
NẮNG mơ giữa chốn bồng lai
GHÉ thăm "ai đó" một ngày mới sang
THỀM hoa vương vấn chân nàng
NHÀ ai rủ bóng liễu chan chứa tình
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
HAY mình đã bén duyên nhau
LÀ đôi trời định trầu cau thẹn thùng
ĐÃ cùng cập bến tương phùng
YÊU nhau hẹn biển, thề cùng non cao...
quynh2212,
Hoa_trong_tuyế,
Típ nah sis:
DUYÊN sao cô gái xứ Thanh
HỒNG hồng đôi má xanh xanh mái đầu
CÁCH chia dẫu có bao lâu
TRỞ về quê cũ vẫn câu nguyện thề....
quynh2212,
baby8x_xz,
Hãy giúp tôi....
Nỗi nhớ ơi bay cùng với gió
Đến bên người và nói hộ cùng tôi
Ở nơi ấy có người vẫn đợi
Vẫn chờ anh và mãi mãi yêu anh
dutu,
quynh2212,