(ntd-mltn 183)
Ngọc Tiên
Chẳng thể nào vơi nỗi nhớ này
Yêu người trót đã một lần vay
Phù du điện ngọc xây càng vỡ
Ảo ảnh lâu đài dựng cũng bay
Lệ đắng môi kề trao giọt đắng
Tình cay má tựa nếm dòng cay
Tìm nhau dẫu muộn màng hương lửa
Giấc mộng hoang đường vẫn cứ say
ntd,
(ntd-mltn 184)
Làm sao níu được ánh trăng này
Giữ chặt bên người quyết hỏi vay
Vạn mảnh sầu trao mưa hạ đến
Muôn lời nhớ gửi gió thu bay
Bờ môi mặn bởi dòng châu mặn
Khóe mắt cay vì ngọn lửa cay
Trả nợ tình đời chưa thể hết
Trăm năm thức chỉ một lần say
ntd
ads
module block ngaunhien
Chiều Đợi
Lòng cứ chờ , dạ cứ mong
Cho nên buồn cứ đi rong buổi chiều
Hoàng hôn chạm đất đìu hiu
Nghe như đang đợi một điều xa xôi
Tiếng Gọi Từ Tâm
Quê hương ta mãi không ngừng
Thiên tai lụt lội mịt mùng nỗi đau
Tiếng buồn vang vọng xôn xao
Từ trong đất mẹ ngất
http://tongphuochiep-vinhlong.com/wp-content/uploads/2012/07/loi-nhip-HD-700x445.jpg
Lời Ru Của Cha...
Không được êm như lời ru của mẹ
Cha ru con vẫn đượm giấc nồng
Trong lời ru con thấy cả bão giông
Và cả sóng trong lòng
1174
Nỗi Lòng
Chiều nay có một áng mây trôi
Có dáng người chờ , đợi lẽ loi
Mưa có về không ... mây xám xịt
Gió đưa cây lá ...ngã
http://img339.imageshack.us/img339/3672/vanganhuu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=rAO6Zrj5EjE&
http://www.youtube.com/embed/rAO6Zrj5EjE
* Bạch Tự *
Giấy vẫn mỏng, bút tràn đâm xoạt giấy
Mực vẫn đầy, nhưng chỉ máu hàm oan
Từng nét tình rơi rả chữ đi hoang
Thốt bạch tự chỉ
Chờ sắc loang
_______________________________________
Thu đã rời xa bỏ lávàng Để trời se lạnh kéoĐông sangNhặt thơ rơi lại lem màu úa Nhón