Lòng Vẫn Nhớ by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2013-3-28 12:14
http://img191.imageshack.us/img191/8152/longvannhogtx1.jpg
http://www.youtube.com/embed/9gp9PjtVYns
chẳng phải thơ tình
Lơ lững trời cao , mây trắng treo
Lăn tăn dưới nước , nhẹ cánh bèo
Từ dạo thơ vần dăm chữ học
Bâng khuâng , vương vấn mãi cứ theo
Mẹ bảo
Cho một ngày đầu thu
Thu đến chưa?
Hình như rồi...
Hình như sắp...
Chỉ thấy nghe gió rít ngoài hiên
Thấy mưa phùn rơi lất phất ngoài ngõ quen
Lê bước mệt mỏi
Có Phải
1047
CÓ PHẢI
Có phải trong lòng chút nhớ nhung
Nên vàng sân nắng cứ
Dẫu Là Khoảnh Khắc (thơ ĐL - Ngọc Tiên)
Dẫu Là Khoảnh Khắc
(ntd-mltn 9)
Ngọc Tiên
Khoảnh khắc bên người hạnh phúc hơn
Khi yêu sẽ có dỗi ghen hờn
Bờ môi ngọt lịm không cô
Nhớ Phượng - Tp
Nhớ Phượng.
__________________________
Chim buồn rũ mỏi đậu hàng cây
Sóng nổi lòng thêm chất chứa đầy
Bèo bọt lênh đênh trên mặt nước
12 con giap
Dẫu em tuổi Tý mặc lòng,
Quà không ngon miệng đừng hòng em ăn.
Tuổi Sửu chẳng biết băn khoăn,
Leo Đồi
Leo Đồi
(Lượm Lặt)
Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt