Phố và Tôi
Phố Và Tôi
1990
Xin một lần thôi sương trắng ơi
Đọng trên đất lạ vắng chân người
Đêm nay với chút sầu xa xứ
Chợt thoáng mây
Tia hạnh phúc
Tia hạnh phúc
Cũng đành thôi tình luôn là thế đấy
Nhớ về người vùng vẫy cõi chờ mong
Chiều mưa tuôn thấm ướt đôi má hồng
Tay buông
Đỉnh sầu
Chẳng còn phép lạ nhiệm mầu nào
Mang tôi về với em .
Thế giới của khổ đau
đã lên ngôi từ dạo ấy
người tung hô với những nụ
Lạy mẹ cho con lấy chồng
Đêm qua trộm lén qua rào
Thấy anh vá áo, trông bà mẹ đau
Thương anh trăm mối xuyến xao
Trở về lạy mẹ cho con lấy chồng
Thương phận Gánh Hàng Rong
Có tiếng rao giữa trưa hè ôi ả
Em gánh hàng len khắp nẽo đường thành
Có những lúc em buồn vương khoé mắt
Bỡi ế hàng em sẽ hết tiền
Cảm Ơn Mẹ
Cảm Ơn Mẹ
Ngày buồn nhất là ngày không còn Mẹ
Thế gian ôi ! sao quạnh quẽ cô liêu
Giờ quanh ta là thương nhớ chắt chiu
Của
Hắn
Hắn ....
Ta hớn hở thã hồn ra đi dạo
Bắt gặp ngay dung mạo kẽ bạc tình
Hắn như ma như qủy dữ hiện hình
Như thần thánh hiển linh
Tình HỌC TRÒ
TÌNH HỌC TRÒ
Ngày ngày cắp sách đến trường
Giọt thương giọt nhớ để vương tóc sầu
Không hẹn - mà bước bên