Con Gái
CON GÁI (Mường Mán)
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã
tuơng tư người online
đêm nay trăng cũng vừa tròn
nhưng mình cô lẻ đứng nhìn trăng thôi
giờ nầy anh ở phuơng xa
chắc giờ đã ngũ say mê vô cùng
làm sao biết được
Ta Nổi Trôi!
Bài được thuvang sửa lúc 2012-7-4 01:59
Ta Nổi Trôi
Buổi sáng gởi lời nhắn mặt trời
Cho người phần ấm tôi thì vơi
Tối
Ước .......
Ước gì gom hết lá vàng
Anh đem khắc dấu yêu thương gởi người
Ước là cơn gió vấn vương
Gom mây kết lại che đường em đi
Ước làm tia nắng
Nhớ quê
Chiều đọng giăng mờ nổi ước mơ
Lòng mang tâm sự đến bao giờ
Xanh xanh cành liểu che bờ vắng
Trắng trắng làn mây phủ bến đò
Nhớ nhớ quê
Một Mai Ta Chết
Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta
Để một mai thân về cát bụi
Sống cuộc đời ham chi vật chất
Khi lìa đời chỉ thế mà thôi
Xui hai tay nhắm
Giá Như by Huỳnh Hương
Bài được HuynhHuong sửa lúc 2012-6-27 20:52
http://img845.imageshack.us/img845/6650/gianhu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=K9D74XYn4kY
tặng em...
Tặng em mãi một nỗi buồn khi ấy
Đón tình yêu bằng giọt nước bờ mi
Có hỏi lòng tình có lúc phân ly ?
Để nước mắt chan hòa theo năm tháng