Lang thang
Lang thang
Muốn làm du mục đi lang thang
Qua hết nắng mưa lội phủ phàng
Nuốt ực dòng châu vào lận đận
Mình ên thao thức với hoang mang
Kính Gởi Mẹ ...
Đêm trở lạnh ,nghe lòng gía buốt
Ngấn sầu đưa , lũ lượt mang về
Gọi thầm hai tiếng Mẹ ơi
Phương xa dịu vợi , nhớ về con không
Sương
Một Thoáng by Hải Đường
http://www.youtube.com/watch?v=9YIekN8DBmE&feature=relmfu
LẠ KHÔNG EM ?
Yêu người chi, cho sầu bi ?
Thương trăm, nhớ triệu ? Tình chi lạ lùng
Yêu người chi rồi ngớ nhung
Vào ra ngơ ngẩn, ai cùng sẻ chia ?
Ai thèm
Hồn Thơ by Viễn Phương
http://imageshack.us/a/img526/3531/hontho.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=JmexfRH7JKE&
Ảo Mộng - Tp
Ảo Mộng .
__________________________
Dã Qùy tô thắm cả trời mơ
Vẫn nhớ cho ai lặng lẽ chờ
Tình ấy chia xa đà mấy độ
Yêu kia hạnh
Điều Đơn Giản
ĐIỀU ĐƠN GIẢN
Có những điều vô cùng là đơn giản
Như cơm chiều , chỉ một tộ canh chua
Như dĩa rau , luộc mềm hương vị đắng
Hậu
Buồn Vương
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-3-25 13:55
http://img823.imageshack.us/img823/9503/buonvuong.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/42pe51KALq