Còn nhau !
Trời hỡi trời một lòng son chưa trả
Nợ trần ai tơi tả ánh trăng hờ
Chiều nay lại thấy tuyết rơi
Chôn vùi nắng hạ xuống mười thước đông
Giây phút ấy khuyết lòng trăng mới mọc
Sầu như mơ phế tịch buổi ban mai
Hoang đường một quảng đường dài
Ta , người cùng bước những ngày còn nhau.
TV
JimmyLy,
xin tiếp bài thơ của Thuvang
...............................
Hoang đường một quảng đường dài
Ta , người cùng bước những ngày còn nhau.
TV
Ước gì trăng có nhiệm màu
Mang ta về với thở nào trăng xưa .
thuvang,
Trả lời
Ước gì trăng có nhiệm màu
Mang ta về với thở nào trăng xưa
Ước gì sao sáng đêm mưa
Soi đường tình đó mới vừa lên ngôi
hìhì..típ theo Hia nha :)
thuvang,
Trả lời
Thanks Ruacon ,
Chúc RC luôn vui vẻ , yêu đời... yêu người :)