Còn Một Ngày Để Sống
Nếu tôi có chỉ một ngày để sống
Nói thật nhiều câu thương mến người thân
Không hoang mang và cũng chẳng phân vân
Trang điểm lại phấn hương chờ huyền thoại
Còn một ngày là còn nguyên ngây dại
Của cuộc tình rộn rịp phố và ta
Của tất cả niềm vui lẫn xót xa
Chạm vào đáy tim mình đang thổn thức
Còn một ngày là còn nhiều hiện thực
Cho chân đời trèo mãi dẫu xa xôi
Cho mắt môi ngọt lịm cuộc chia phôi
Không oán trách không ai là có lỗi
Còn một ngày hơi còn trong buồng phổi
Hít thật đầy câu nhân nghĩa yêu thương
Bỏ ngoài tai cái giã dối chán chường
Bao chuyện cũ gởi trôi vào quá khứ
Còn một ngày tôi vẫn còn thi tứ
Mảnh tim hồng bề bộn vạn lời yêu
Loay hoay viết bài thơ với chắt chiu
Thong thả nét mĩm cười cùng nắng gió
Thuvang