Vẫn đợi
Tôi vẫn đợi một người từ kiếp trước
Có một ngày bất chợt sẽ đến thăm
Chuyện yêu đương ai giữ dùm lâu lắm
Ngày ấy về ta tính chuyện
Là duyên ??
Lang thang giọt nắng trên đường
Mờ sương lối phủ, tình thân đâu rồi
Mỏi gối chồn chân, nắng ngất ngưởng
Lê bước tìm về chốn đồi xanh
NỐT RUỒI ĂN HÀNG
NỐT RUỒI ĂN HÀNG
---Ghét quá cứ chọc người ta hoài
Nốt ruồi xinh xắn vậy mà chê
---Nào là ăn quà không ngừng miệng
Ăn
Chuyện Ngày Thứ Bảy
Chuyện Ngày Thứ Bảy
Sáng qua bạn mẹ đến nhà chơi,
Văng vẳng , tôi nghe tiếng nói, cười,
Xa cách lâu ngày, nay gặp lại,
Bạn bè kể lể
Gửi Người Em Xứ Huế
Bài được VienPhuong sửa lúc 2011-10-29 22:06
Gửi Người Em Xứ Huế
Bao năm biệt xứ ngàn phương
Em đi còn nhớ quê hương sương mờ
Cảm Thu 2 by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:44
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-19 20:26
http://img46.imageshack.us/img46/9518/camthu2.jpg
Ghét
Ghét
Đã biết vô tình bé giận anh
Sao hổng dỗ dành cứ lặng thinh
Vùng vằng bé vẫn chưa đi vội
Là cố chờ anh, anh biết không ?
Thứ Sáu
Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u