Lặng Lẽ Tháng Năm
Xam Xám mây trời những hạt bay
Mưa về cho thấm ngập hồn ai
Hoàng hôn buông xuống sầu hiu quạnh
Với trái tim côi
Vẫn Nhớ
Bài được thuvang sửa lúc 2012-7-4 02:02
Vẫn Nhớ
Khuya thức dậy nhìn bàn thờ của Mẹ
Rồi ra hiên tôi đứng khóc một mình
Ngó lên
Lòng Con Gái
DN thấy bên Gỡ Rối Tơ Lòng, thấy mấy anh hay than phiền bạn gái hay Ghen v.v... tặng những thơ này cho những anh nào mà chưa hiểu lòng con
TRĂNG
Bài được nguoitayninh sửa lúc 2013-7-14 21:18
Bài được nguoitayninh sửa lúc 2013-7-14 21:16
thơ xỏ xiêng
Giữa đêm giờ tý canh ba
Có chàng Cang Nhử cua bà Ngân Xanh
Chàng nói ai trẻ như anh
60 vừa chớm như cành cây khô
Còn em là trẻ ngây ngô
Nửa
9/3
Qua rồi ngày 8 tháng 3
Hôm nay là ngày 9
Ngày mà chat với nhỏ bạn thời mực tím
...thấy nó kêu hôm qua như một ngày
Tháng Chạp & Mùa Xuân
Tháng Chạp & Mùa Xuân
Chạp lao xao tiếng cùng mưa
Cả tuần lạnh lẽo Xuân chưa chịu về
Lạc nhau từ độ xa quê
Mỗi lần mai nở là tê tái
Hoa và Thơ
Hoa Bằng Lăng
http://img.photobucket.com/albums/v521/cadao/Blume/cd1.jpg='0' alt='user posted image' />
BẰNG LĂNG
Bùi Kim Anh
Khi cách xa anh em