Còn lại chút gì ,!- Trong mắt anh
Để lòng xuân mộng mãi còn xanh
Hương hoa sắc thắm nồng ngây ngất
Nỗi nhớ tình say, dạ ngút ngàn
Còn lại chút gì,!- Trong mắt anh
Để lòng ru hạ nắng vàng hanh
Lung linh cánh phượng hồng tươi nở
Áo trắng tình trong cõi mộng lành
Còn lại chút gì ,!- Trong mắt anh
Để lòng thu nhẹ những bâng khuâng
Heo may gợi nhớ tình thơ vỡ
Giá lạnh sương thu, lá mỏng manh
Còn lại chút gì,!-trong mắt anh
Để lòng đong lạnh mối tình chân
Chập chờn nỗi nhớ hồn day dứt
Tuyết đổ sầu đông bước lỡ làng
Còn lại chút gì !,- Anh khó quên
Bốn mùa tất bật đã buồn tênh
Bao thương bao nhớ đời dâng sóng
Lặng lẻ bên đèn soi bóng đêm .
GTX
PhamTheHung,
GTX muốn biết "Còn Chút Gì Trong Anh" phải hôn?? Xin trả lời .....
"Lẳng Lơ" Xin Giữ Giùm Anh Nhé!
Bên tách cà phê nghi ngút khói
Nhìn qua khung cửa mây giăng trời
Sương mai còn đọng trên băng ghế
Thu đã về rồi, em biết không?
Vài chiếc lá vàng bay phất phơ
Gợi bao nỗi nhớ trong tâm hồn
Thu nào gặp gỡ, em không nói
Chân bước vội vàng, dáng lẳng lơ
Lơ lẳng, lẳng lơ môi mọng đỏ
Em cười duyên dáng đưa tình mơ
Trong tà áo trắng bay theo gió
Rung động lòng anh đến ngẩn ngơ
Ngày tháng trôi qua như giấc mộng
Nhưng hình bóng vẫn in trong lòng
“Lẳng lơ” xin giữ giùm anh nhé!
Chớ để thời gian phai nhạt mờ
PTH
GiángThuXưa,
[quote]PhamTheHung gửi lúc 2012-5-5 11:17
GTX muốn biết "Còn Chút Gì Trong Anh" phải hôn?? Xin trả lời .....
"Lẳng Lơ" Xin Gi ...[/quote]
"Lẳng Lơ" Xin Giữ Giùm Anh Nhé!
Bên tách cà phê nghi ngút khói
Nhìn qua khung cửa mây giăng trời
Sương mai còn đọng trên băng ghế
Thu đã về rồi, em biết không?
Vài chiếc lá vàng bay phất phơ
Gợi bao nỗi nhớ trong tâm hồn
Thu nào gặp gỡ, em không nói
Chân bước vội vàng, dáng lẳng lơ
Lơ lẳng, lẳng lơ môi mọng đỏ
Em cười duyên dáng đưa tình mơ
Trong tà áo trắng bay theo gió
Rung động lòng anh đến ngẩn ngơ
Ngày tháng trôi qua như giấc mộng
Nhưng hình bóng vẫn in trong lòng
“Lẳng lơ” xin giữ giùm anh nhé!
Chớ để thời gian phai nhạt mờ
PTH
TH ơi ! ...."Lẳng Lơ" Xin Giữ Dùm Anh Nhé ! ....He ....He ....đọc bài thơ xong GTX muốn giử mãi " Lẳng Lơ" nầy tiếp qué .....Hãy đợi đấy nha .....tiếp nè .TH ....:P:P :lol:victory:
"Lẳng Lơ" em Giữ Hoài Anh Nhé!
Bên góc mưa bay mờ mịt khói
Xa xa thấp thoáng bóng hương trời
Dật dời hoang vắng tình xa cách
Then lạnh dâng tràn anh biết không ?
Sương khuya rơi nhẹ gió phất phơ
Man mác bâng quơ lạnh hoang hồn
Dịu dàng em gửi anh yêu dấu
Tình vẫn say nồng , mộng lẳng lơ
Lơi lã nồng nàn bên rượu đỏ
Đấm chìm say đắm vạn lời mơ
Mơ hồn nhịp đập tình chất ngất
Gắn bó tìm lòng dạ ngẫn ngơ
Hoang lạc say nồng trong cõi mộng
Quyện vào chung bóng khắc ghi lòng
“Lẳng Lơ” em giữ hoài anh nhé!
Hãy níu thời gian chớ lụi mờ
GTX