Giấc Mơ Anh Lái Đò
Giấc mơ anh lái đò
Năm xưa chở chiết thuyền này
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
Để
Áo trắng .
Gối tay nằm ngủ , dụi đôi mắt
thiêm thiếp mơ màng , nhạc dịu êm
giây phút chơi vơi vào cõi mộng
dường nghe văng vẳng tiếng ai ca
chập chờn
TRĂM NỤ HÔN !
Bài này đã được sửa bởi NgThuHuong lúc 2011-7-21 23:33
TRĂM NỤ HÔN
Một ông viết thư cho vợ :
"Này mình ơi, lương bổng tháng
Sương Roi!
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-23 14:28
Sương Rơi
Có bao nhiêu tối trong đời
Tôi nghinh ngang nhớ môt thời yêu anh
Lá cỏ dại bên mái
Thưở Hẹn Hò by Phố Xưa
http://img233.imageshack.us/img233/2361/thuohenho.jpg
Buồn Ngê....
Cuộc đời lắm nhiều trái ngăn
Vớ tay một lần quay đầu kg kịp
Ai ơi có thấu hiểu tôi
Nỗi buồn ấm ức chỉ để trong
Hoa Anh Đào Kỷ Niệm
HOA ANH ĐÀO KỶ NIỆM
Cứ đến mùa Xuân lại thấy buồn
Ngồi ôn dĩ vãng
Vu vơ em hỏi
Vu vơ em hỏi
Em biết tìm đâu tìm ở đâu
Tình yêu chân thật chẳng u sầu
Sao hoài thấy mãi kìa dòng lệ
Trong trái tim đau đã nát nhàu