]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBB_ciNgkdtTHDfX94CAB_VaQMWPDKA3oEAPJPxN4lkPBWrJx42w[
thuvang,
Lá Như Tàn
Xin hoài nhớ mãi mối tình thơ
Mấy kiếp yêu thương há dễ mờ
Vẫn nhớ nhung luồn đây với đó
Chân trời góc biển sóng ngàn xô
Nhìn đêm khoảng khắc xa vời nhớ
Hỏi tối về chưa lạnh lẽo mơ
Với ánh trăng khuya hờ hững ngó
Tìm sao tương ngộ phút giây chờ
Người đâu thăm thẳm phương nào nhì
Có thấu mùa Đông trở giá băng
Tay lạnh chân mềm lang bạt gió
Dửng dưng tha thiết cứ lan tràn
Dáng Thu rủ cánh gài vào mộng
Một cõi mơ màng với tiếng than
Trăn trở lần này sao buồn quá
Thềm hoa lặn bóng lá như tàn!
Thuvang
Chào Lâm Tuấn Hiền, đọc bài thơ của bạn TV rất thích nên họa vài dòng cảm xúc theo với bạn, mong vui luôn:)
LÂMTUẤNHIỀN, thuvang,
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-28 07:33
Bài được thuvang sửa lúc 2012-11-29 17:15
Ước Thầm!
Một mình ngồi đọc một bài thơ
Quấn quít bên ta chẳng xóa mờ
Con chữ xôn xao đây với đó
Thầm thì nô nức sóng lô xô
Canh vắng người ơi trong nỗi nhớ
Muôn đời có lẽ chỉ trong mơ
Như ngàn ảo ảnh đêm đêm ngó
Ẩn hiện mênh mông cuộc đợi chờ
Chốn ấy xa xôi, vui lắm nhỉ?
Nơi này quạnh quẻ lệ thành băng
Sáng chiều ôm mãi con diều gió
Mong mỏi lòng như ngọn suối tràn
Tối tối canh khuya hồn với mộng
Chiêm bao chậm đến tự mình than
Một đời sao lại bi thương quá
Tựa kiếp phù dung, hoa chóng tàn
Mưa nắng buồn vui trong thế gian
Thơ yêu bóng dáng gọi tình nhân!
Thuvang
Cám ơn Lâm Tuấn Hiền, chúc vui khỏe luôn.
ads
module block ngaunhien
Nhà em cửa khoá then cày
Làm sao vào được tim này hả anh
Đi vòng vòng lại chạy quanh
Có ngày con chó cắn banh cái quần
Ai về bên ấy chiều mưa bay
Rét mướt nhìn theo, phố chau mày
Người, xe vài bóng. Hồn tôi lạnh
Nghiêng ngả men sầu, cây khóc
Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-16 19:14
Tình còn rả rích.
___________________________
Thương này rồi cứ lạnh lùng trôi
Cho cánh
Hình Bóng
Hình bóng anh yêu nay đâu còn
Ngoài tình sỏi đá, buồn héo hon
Anh ơi có biết rằng em buồn lắm
Mọng ước trăm năm
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/hanhphuc_zps4952e629.png
Nếu cuộc đời nầy.. không có em..
Đời anh chắc sẻ.. như bóng đêm
Cám ơn
Tôi Muốn ...
Tôi muốn gom mây ngàn đem đi đốt
Cho khói mù giăng kín phía mông lung
Tôi muốn gom ngàn ánh sao lại một
Để soi
TRẢ
Ta sẽ trả cho người câu thương nhớ
Người trả ta lời hờ hững trống không
Ta sẽ trả những đêm dài đầy mộng
Người trả ta