Thơ Tình Cho Mảnh Gió Mưa............
* Trường xưa *
Thơ ai làm gợi nhớ mùa Ve
Có phải giờ đây đã sang Hè
Cánh Phượng ngày xưa đầy kỷ niệm
Ước mơ gói trọn những vòng xe
Cái
Nhớ Anh by Hồng Oanh
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-6-12 13:13
http://img42.imageshack.us/img42/833/nhoanhj.jpg
http://www.youtube.com/embed/oM71zdQklvU
Điều Con Muốn Nói Với Mẹ
1053
Điều tôi muốn nói với Mẹ
Xin tặng ai một bông hồng màu đỏ
CON TIM PHIỀN MUỘN!
CON TIM PHIỀN MUỘN
Có sương rơi có mưa nắng trong thơ
Ta cũng có mộng mơ cùng khao khát
Có đêm trăng với ngôi sao đi lạc
Và có người một
Mộng Kiếp Nầy by Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-7-31 07:21
http://img267.imageshack.us/img267/3230/mongkiepnay.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=5q89bYMYEIg&
Vô đề 1
Bài này đã được sửa bởi _gp lúc 2011-4-29 19:04
Chẳng biết khi nào em ghé qua
Phố ôm nỗi nhớ, mãi không già
Chiều thoảng, đôi hàng cây, gió
Không tên 2
Sang sông tiếc mãi con đò
Tâm tư nhớ mãi câu hò năm xưa
Ngoài hiên lắng đọng giọt mưa
Gió lay khẽ gọi tình xưa trở
MƠ
Mơ
Ta thích đứng lặng bên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của 2 luồng gió đang vương vấn
Mà tiếng lòng ta cũng dạt dào