Có Phải ? Có phải hờn tôi có phải không ?
Nên mây xám xịt giấu trời nồng
Nắng không thèm đến dầu ngày đã
Quá giấc trưa rồi hạt vắng mong
Có phải Hạ về hiên vắng không ?
Sao sân nghe ấm dáng gầy trông
Còn trong khóe mắt vài tia mỏng
Cháy bỏng hồn đau một tuổi hồng
Có phải ta buồn hơn đó không ?
Nên thơ rưng rứt một màu trong
Đêm buông ngày thả theo hoang lạnh
Kệ gió , kệ mây thổi lạc giòng
Có phải xa kia vẫn một lòng ?
Hết đêm , ngày đến đón tôi không ?
Đưa nhau về lại không gian cũ
Nơi đó không còn bóng dáng Đông !
ThuVang