Trái Tim Hồng
Trái Tim HỒng
Có một khoảng không trong hồn em trống lắm
Người đi
Sương Quê
SƯƠNG QUÊ
Dáng người em gái
Trong nắng ban mai
Lưng còng vai nặng chuỗi ngày
Sương quê hằn vết thân ai dãi
Kiếp Này
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-24 02:32
1985
Kiếp Này
Bao năm ở lại tình anh
Chỉ mong gió thổi nắng hanh đủ vừa
Bây giờ
Nổi Nhớ Vắng Anh by Huỳnh Hương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-27 17:52
http://img690.imageshack.us/img690/7417/noinhovanganh1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=A4cOLuKHBDg
Một Ngày Mưa Trên Phố
Một Ngày Mưa Trên Phố
-Tú Trinh-
Sài Gòn mưa ướt trời đêm
xuýt xoa
may ấm mắt em đèn vàng
đôi khi đại lộ thênh thang
mình đi cứ ngỡ hai
Không Đề
Hoàng hôn xuống tôi ngắm nhìn nước chảy
Mây lam chiều trôi vạt phía trời xa
Vọng lại đây tiếng yêu thuở năm nào
Rồi chợt biến tan dần theo mây
Vẫn còn...
Vẫn còn...
Vẫn còn biện bạch cùng thơ
Những ngày tắt nắng những mơ hiện về
Vẫn còn nồng ấm si mê
Đuổi theo hạnh phúc ước thề
Ngồi với đêm dài
Ngồi với đêm dài
Muốn ngồi cùng với đêm dài
Để nghe khua động bờ vai ngập ngừng
Không cần khoác áo đi chung
Sao khuya vẫn chiếu trên