Tình em
Ngày mai sẽ đến đến bên em
Hờn dỗi làm duyên thắm đượm hồng
Xa xôi nghìn dặm trong nổi nhớ
Kẻ ở người đi mãi
cuoc tinh 20 nam ///
20 năm một cuộc tình
Bao Nhiêu năm một cuộc tình hứa hẹn ,
Vẫn trôi hoài như con sóng ngàn khơi ...
Có khi tôi , tự hỏi một đều gì ?
Nhưng
CƠN MƠ HUYỀN THOẠI.
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-29 20:41
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-29 20:40
Lời Hay, Ý... Tếu!
Lời Hay, Ý... Tếu
Trăm năm bia đá cũng mòn ,
Bia chai cũng bể, chỉ còn bia…ôm.
Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau,
còn
Qúa xa xôi - Tp
Qúa xa xôi .
___________________________
Thu về nhè nhẹ tiếng mưa rơi
Còn nhớ nơi nao dáng một người
Con lộ thênh thang sầu héo hắt
Cây
Một mai cát bụi .
Chiếc gương nho nhỏ xưa anh tặng
soi mắt em buồn mái tóc mây
có khi thoáng thấy nụ cười mỉm
bên dòng sông xanh khoảng trời xanh
hạ về em có
Tỉnh Mê - Huỳnh Hương
http://www.youtube.com/watch?v=Xn1dcPL2nMw&
CON TIM PHIỀN MUỘN!
CON TIM PHIỀN MUỘN
Có sương rơi có mưa nắng trong thơ
Ta cũng có mộng mơ cùng khao khát
Có đêm trăng với ngôi sao đi lạc
Và có người một