Trăng Mơ
Trăng Mơ
1059
Con trăng vẫn tựa mái đầu
Vào làn mây
Anh Tặng Em
Anh Tặng Em...
Anh tặng em... giọt mưa rớt bên thềm
Và hay nói... anh là ngàn mây đọng
Anh ở xa vòng tay nào mở rộng
Đón tình em dưới trái
Tháng Hai Nầy
http://img18.imageshack.us/img18/2503/1thanghainaycn.jpg
Khuya by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-16 06:50
http://img213.imageshack.us/img213/341/khuya.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=nPZOijnyz6k&
Mất em mãi mãi
Giờ đây người đã rời xa tôi
Người tôi yêu giờ đã đi rồi
Biết nói làm sao cho nàng hiểu
Tình tôi trao chỉ mỗi nàng thôi
Người đã xa tôi
Tôi - Người
Tôi - Người
Tôi trách người thức khuya
Tương tư với trăng ngà
Mặc tình cho sương nhểu
Dày thêm nỗi nhớ nhà
Một thời đầy
Người Dưng
Người Dưng
Tương tư thương nhớ người dưng
Tim thì bảo óc thôi đừng nhớ chi
Đa tình tự chuốt sầu bi
Nhớ người thêm
Thơ Hàn Mặc Tử
Hàn Mạc Tử : Tác Giả
Thi Sĩ: Hàn Mặc Tử
Hàn Mạc Tử (1912-1940)
Chính tên là Nguyễn Trọng Trí. Sinh ngày 22 Septembre 1912 ở Lệ Mỹ (Đông