Chợt Nhớ...
Lắng nghe tiếng lòng...
Tự ngẫm buồn không?
Dạ dường như đã
Lịm giấc mộng chùng
Ngại ngùng gót ngọc
Rón rén hồn xuân
Hoa mơ hé nụ
Chập chửng ngôn từ...
KT
KieuTrinh,
Lang Thang...
Chiều sang nắng nhạt
Mây trời thênh thang
Miên man nỗi nhớ
Lạc giấc ru tình...
KT
KieuTrinh,
Gợi Xót...
Nhìn những ngày trôi xa
Dạ nào nỡ hững hờ
Anh bây giờ... sao nhỉ
Chốn nào... có bình an
KT
KieuTrinh,
Quay Về...
Thời gian lặng lẻ trôi...
Thoi thóp mạch rã rời
Buồng tim dường tắt nghẻn
U uẩn chẳng còn hơi...
Tình ngỡ như đã chết
Nào ngờ hồn chơi vơi
Nhớ Anh tình chợt thức
Thổn thức em nghẹn lời...
Trở về thực tai...
Có còn chăng là...
Nỗi bơ vơ, hụt hẩng
Thế ra...
Tình yêu... cho đến cuối cùng rồi cũng chỉ thế thôi...
KT
KieuTrinh,
Một Thoáng...
Một thoáng buồn vương mắt nhung
Một thoáng nhớ sóng mịt mùng
Một thoáng sầu chiều lịm tím
Một thoáng mơ giấc ngại ngùng...
KT