567,
Cứ tà tà khi nhìn nhau trân trối
Chữ yêu thương có mắc nghẹn trong lòng
Cứ tà tà ta buông từng câu chữ
Từng vần thơ ta cố hát thành lời
Cứ tà tà nhìn em hờn không nói
Bánh bông lan, chè đậu, nước dừa xiêm
Ta thủ sẵn chờ thời cơ đưa đến
Cho mắt cười ngấn lệ thấy thương chưa
thuvang,
Truii... uiii thơ có Bánh bông lan, chè đậu, nước dừa xiêm
thiệt tình hết ý 567 này lun :lol
567,
Thơ là đời, đời là thơ ấy nhỉ
Con gái người ta thích ngọt ngào
thôi đành rải đường lên trang giấy
để đời may bớt chút đắng cay
567
thuvang,
Hihi..xin đừng rải dường lên trang giấy... kiến cắn ... tui nha 567:P