Nếu yêu chỉ là mây với gió
Tình đầu trao chẳng chút đắn đo
Thì tại sao tình tôi lại chết
Bến củ giờ đây vắng con đò
Giá như một chút lệ tuôn rơi
Sẻ bôi xoá đi những ưu phiền
Thì bao yêu thương ngày xưa ấy
Tôi đả không còn giấu trong tim
Tôi muốn thét gào lên thảm thiết
Cho một người sẻ biết sẻ hay
Dẩu rằng người chẳng ở nơi đây
Tôi vẩn nhớ và mong người mãi
Tôi nhận ra từ khi xa cách
Trái tim đau tôi nhận một mình
Nhưng lòng tôi mãi ôm hình bóng
Như kẻ ngu ngơ ôm khối tình.
dreamheartviole,
thicoc007,
Một lần dang dở vạn lần đau
Em hởi nào ai muốn xa nhau
Nhưng với nợ duyên là thế đó
Sẻ chẳng từ nan mối duyên nào
Anh biết từ khi lở duyên đâu
Em thương hay khóc giửa đêm thâu
Cố nén đau thương môi mím chặt
Vẩn nghẹn ngào nghe tim nhói đau
Mình vừa gặp gở chửa quen nhau
Nghe những lời em anh xuyến xao
Giá như không gian là bé nhỏ
Anh nghỉ tình ta sẻ đượm màu
**************************
Nói đùa thôi nha Bạn
dreamheartviole,
thicoc007,
Lở có thật Bạn có tin không?
Nghe lời ai đó đả tỏ bày
Biết lời chân thật chẳng vào tai
Bởi em luôn nghỉ đời gian dối
Và nghĩ rằng tôi cũng thế này....
dreamheartviole,
thicoc007,
Người ta ví dụ chứ bộ
Em hởi em ơi sông mấy dòng
Trên đời em biết có mấy sông
Nhân gian lắm trêu đùa bướm
Sao chỉ riêng anh kẻ thật lòng
dreamheartviole,
thicoc007,
Thời gian minh chứng trái tim này
Đả từng nếm trải những chua cay
Nào muốn yêu thương rồi xa cách
Thế nhưng nghịch cảnh đả an bày...
Anh từng khổ hận bởi vì yêu
Ôm lấy riêng mình nổi cô liêu
Gặp em âu cũng là duyên nợ
Chắc sẻ yêu thương nhớ thật nhiều
TrucQuyen,
Đã nếm mùi yêu biết chua cay
Dẫu biết rằng số phận đã định bày
Sao vẫn dấn thân vào đau khổ
Vẫn yêu dại cuồng yêu đắm say
Nếu biết rồi sẽ có một ngày
Duyên tình sẽ như gió thoảng bay
Thì anh ơi xin đừng yêu vội
Khi tình tan sao khỏi đắng cay?
thicoc007,
Nhớ thương thương nhớ buổi ban đầu
Để làm kỷ niệm đến ngàn sau
Lở để mi em tuôn ngấn lệ
Tôi có vui chi...lệ cũng trào
Phinhung,
Mãi là kỷ niệm đề cho nhau
Hãy sống dù đời muôn vạn màu
Tinh chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Đời mất vui khi đã nghẹn ngào
thicoc007,
Nếu chia phôi đừng ai đau khổ
Xem như tình là chuyện hư vô
Đừng khóc chi nhũng giọt lệ buồn
Dù đó chỉ là giọt lệ nhỏ
VCD_Angel,
Cho tôi một chúc tình thương
Để cho lòng ấm, ngàng đường xa xôi
Cho tôi một chúc tình đời
Cho lòng nhung nhớ, cho người yêu tôi
thicoc007,
Dẩu tình còn ở xa xăm
Mà em vẩn đợi ngàn năm không mờ
Tình nồng đẹp tựa bài thơ
Tình xa cách trở bao giờ gặp nhau?
dreamheartviole,
QUOTETình nồng đẹp tựa bài thơ
Tình xa cách trở bao giờ gặp nhau?
VCD_Angel,
Giờ này lòng thật là đau
Lẻ nào chẳng hiểu, cớ sao trách mình
Yêu gì mà qúa chung tình
Đặp bao vào đá bao mình đừng yêu
Nếu yêu thì đừng hỏi nhiều
Vì yêu ai chẳng buồn thiêu xa lìa
Mai đây tình chẳng quây về
Thì thôi cũng chiệu , đêm về riêng ta
thicoc007,
Dẩu sao cũng đả yêu rồi
Nói quên chẳng được nói thôi chẳng đành
Bây giờ tình phũ rêu xanh
Kiếp này không trọn xin dành kiếp sau
VCD_Angel,
Kiếp này không trọn xin hẹn kiếp sao?
Hỏi người người nghỉ thế nào ?
Trong khi ai đó chẳng bao giờ yêu
Cứ tưởng rằng khi yêu thì nên yêu nhiều
Thi mới đem đến tình yêu thiêng trường
Giờ thì cũng đã tỏ tường
Người đã quấy bước chung đường với ai
Riêng tôi ngồi lao lệ dài
Nhìn người ta bước, trang đài nào ngôi
thicoc007,
Nói sao em tỏ em tường
Dẩu rằng thương nhớ vẩn hoàn nhớ thương
Lòng anh trăm mối tơ vương
Em ơi có hiểu đoạn trường cho anh
Quên em phụ bỏ sao đành
Khi bao kỷ niệm hoá thành máu tim
VCD_Angel,
Trên trần đời ít có kẻ chung tình
Ít ai có thấu quên mình vì yêu
Thôi đã hết rồi một tình yêu
Giờ xin trao lại bấy nhiêu câu thề
Màng đêm tâm tối em về
Không cần ai đón, hứa thề dối dang