Một Ít Đi Tìm
Một Ít Đi Tìm
Nửa cuộc đời , tôi đi tìm một ít
Thương yêu vừa , đủ để lại thiên thu
Nhung nhớ nhẹ , len lỏi với sương mù
Cho
Thơ Hàn Mặc Tử
Hàn Mạc Tử : Tác Giả
Thi Sĩ: Hàn Mặc Tử
Hàn Mạc Tử (1912-1940)
Chính tên là Nguyễn Trọng Trí. Sinh ngày 22 Septembre 1912 ở Lệ Mỹ (Đông
CÒN CHÚT NHỚ THƯƠNG
Bài được nguoitayninh sửa lúc 2013-7-31 20:39
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/7-30-20138-27-01AM_zpsbc92d246.png
Em . . .
Anh chỉ biết là anh không thể
Thiếu tình em như gió thiếu mây
Đêm thẫn thờ vì thiếu trăng đầy
Hồn thi sĩ chờ trăng không đến
Em tặng anh tình
Flash Tranh Cung Đàn Thương Nhớ by Huỳnh Hương
http://www.youtube.com/watch?v=vJeqACoZ2bQ&
Buồn
Bây giờ đêm đã phủ trời
Phương này quay quắt phương người thì sao
Nhớ kia có hướng cùng nhau
Hay là riêng lẻ phận đào cuồng si
lang thang
Lang thang về lại chốn xưa
Miên man nỗi nhớ cũng vừa lén qua
Bâng khuâng tìm bóng trăng ngà
Thẩn thờ chân bước , đường xa , một mình
Hững
Còn đây mãi ê chề - Tp
Còn đây mãi ê chề.
________________________
Tìm người biết mấy nẻo sơn khê
Sương tím giăng giăng phủ lối về
ở đó môi thơm đầy